Tết "dở khóc dở cười" của những cô dâu vụng về
“Hu hu! Mẹ ơi! Con không muốn sát sinh đâu!” – Trang Phú Thọ khóc lóc khi mẹ chồng bảo giết gà trong Tết đầu tiên về nhà chồng. Mẹ chồng nghĩ nàng giả vờ, nhưng vẫn bắt nàng làm. Trang lúng túng cắt tiết gà, nhưng không được, cuối cùng làm mạnh tay khiến gà chết, đầu rơi xuống chân nàng. Trang ngất xỉu trước mặt mẹ chồng.
Câu chuyện cười ra nước mắt khác là của Phương Hải Phòng, đã lấy chồng và có hai con nhưng vẫn vụng về vì mẹ chồng quá tốt, làm mọi việc nhà cho cô.
Năm trước, sau khi mẹ chồng qua đời, Phương phải tự lo mọi việc trong nhà. Một ngày Tết, có người ở quê chồng biếu hai con gà. Không còn mẹ chồng để nhờ vả, Phương quyết định làm gà nhưng do buộc không chặt, con gà đã lao vào mặt cô, gây ra cảnh dở khóc dở cười. Trong khi đó, Khánh Huyền, tiểu thư Hà Nội, chỉ quen với việc hâm thức ăn, đã phải về quê chồng ăn Tết theo yêu cầu của mẹ chồng. Mặc dù mẹ chồng không dám bắt Huyền làm gì, nhưng khi mẹ chồng đi ra ngoài, đã dặn Huyền trông nồi nước xương cho bà.
Huyền ngồi đợi nước sôi nhưng mãi không thấy, nên chạy ra sô pha chợp mắt. Năm phút sau, nàng quên mất thời gian, và khi chồng nàng xuống kiểm tra, nồi xương đã cháy đen. Huyền không chỉ vụng nấu nướng mà còn vụng chi tiêu. Năm đầu tiên lấy chồng, nàng tiêu tốn cả mấy chục triệu vào nhuộm tóc, mua sắm và đồ ăn ngon, đến Tết chỉ còn 1 triệu để tiêu. Vợ chồng anh Tùng phải ở nhà, không dám tiếp khách vì sợ không có tiền mừng tuổi. Có người “khéo chống” bằng cách luyện tập để trở nên đảm đang hơn.
Sau một năm làm dâu, Trang đã học hỏi và trở thành người đảm đang, biết làm nhiều món ăn, khiến mẹ chồng nhàn nhã. Trong khi đó, Phương và Khánh Huyền lại dùng tiền để bù đắp cho sự vụng về của mình. Phương thuê người làm ba mâm cỗ để không phải động tay vào việc gì trong Tết. Khánh Huyền, sau sự cố làm cháy nồi xương, thề không về quê chồng ăn Tết, khiến chồng cô lo lắng không dám nhắc đến chuyện đó nữa. Để bù đắp cho mẹ chồng, mỗi Tết, vợ chồng Huyền gửi về quê 1000 đô.
Nàng tự mãn cho rằng mình là con dâu hiếu thảo và hào phóng, trong khi mẹ chồng Huyền thì buồn bã, khóc thương cho số phận đen đủi vì có con trai nghe lời vợ. Tùng khổ sở vì có một người vợ vụng về, khiến cả ba thế hệ nhà anh phải chịu đựng. Mẹ anh đã già, nhưng vẫn phải sang giúp chuẩn bị Tết, trong khi anh bận rộn với công việc và nhà cửa. Hai con anh phải chờ đến gần Tết mới được sắm sửa. Chỉ có vợ anh là nhàn nhã, tận hưởng cuộc sống dễ dàng. Đàn ông có vợ vụng thì khổ sở, trong khi những người khác lại được yêu chiều.


Source: https://afamily.vn/tet-do-khoc-do-cuoi-cua-nhung-nang-dau-vung-20130202100718968.chn